Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Đồng Phù - Vô Hoạn năm 2026
Ngày 24/4 (tức ngày mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Vị Khê tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Đồng Phù - Vô Hoạn năm 2026.
Có 8 kết quả được tìm thấy
Ngày 24/4 (tức ngày mùng 8 tháng 3 năm Bính Ngọ), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Vị Khê tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Đồng Phù - Vô Hoạn năm 2026.
Sáng 1/4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Vị Khê tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) năm thứ nhất (cụm số 15) năm 2026. Dự và chỉ đạo khai mạc có lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Đông A; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện.
Sáng 28/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử Đình làng Vị Khê, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vị Khê tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và khai mạc Lễ hội truyền thống làng nghề hoa cây cảnh Vị Khê Xuân Bính Ngọ 2026.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các làng nghề trồng quất truyền thống ở phường Vị Khê như Nam Phong, Nam Toàn, Nam Tây, khu dân cư xóm Đồng Bái… bước vào cao điểm vụ sản xuất tiêu thụ. Sau một năm chịu tác động không nhỏ của thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng từ các cơn bão trong năm 2025, thị trường quất cảnh Tết năm nay vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Thương lái về tận vườn đặt cọc, bao trọn lô từ sớm; người trồng quất kỳ vọng một vụ Tết được mùa, được giá nhờ sự chủ động trong sản xuất và sự đồng hành kịp thời của chính quyền, các tổ chức hội.
Nằm trải dài bên bờ sông Đào thơ mộng, phường Vị Khê (được hợp nhất từ xã Nam Điền và phường Nam Phong) những ngày này đang hối hả hơn bao giờ hết. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, vùng đất trứ danh với lịch sử hơn 800 năm nghề cây cảnh đang bước vào "cuộc đua nước rút". Từ những gốc "quất đại" uy nghi đến những chum quất bonsai tinh tế, tất cả đang được các nghệ nhân dồn lực chăm chút, tạo thế, sẵn sàng mang sắc xuân đi khắp mọi miền.
Nằm trải dài bên bờ sông Đào, phường Vị Khê (được hợp nhất từ xã Nam Điền và phường Nam Phong) những ngày này đang hối hả hơn bao giờ hết. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, vùng đất trứ danh với lịch sử hơn 800 năm nghề cây cảnh đang bước vào "cuộc đua nước rút". Từ những gốc quất đại uy nghi đến những chum quất bonsai tinh tế, tất cả đang được các nghệ nhân dồn lực chăm chút, tạo thế, sẵn sàng mang sắc xuân đi khắp mọi miền.
Ngay sau khi sáp nhập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Vị Khê đã triển khai các chương trình nhiệm vụ với phương châm “đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân”, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
Với bề dày lịch sử qua nhiều thế kỷ, vùng đất Vị Khê đã khẳng định vị thế là một trong những “thủ phủ” cây cảnh hàng đầu của cả nước. Trên nền tảng ấy, phường Vị Khê hôm nay đang khởi sắc mạnh mẽ, nghề truyền thống thành ngành kinh tế mũi nhọn, diện mạo vùng quê đổi thay tích cực, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.